Dễ gì – Thơ Thanh Tâm
04.04.2016
Dễ gì vớt được lời ru
Từ trong sâu thẳm mùa thu ngọt ngào
Dễ gì vớt một vì sao
Lung linh trong mắt trăng nào vừa rơi
Dễ gì lạc lõng giữa đời
Mà không nhận lấy những lời chua ngoa
Dễ gì gọi một chuyến đò
Để nghe man mác câu hò vọng xưa
Dễ gì tìm lại cơn mưa
Chân trần lạc lối em vừa qua đây
Anh về với nụ cười say
Lang thang nỗi nhớ đêm ngày chông chênh
T.T
Có thể bạn quan tâm
Bệnh dị ứng mặt nạ - Truyện ngắn Tiêu ĐìnhÔng già – Thơ Thanh QuếThơ Nguyễn Hoàng SaBâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu PhướcNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuKhói chiều quê hương - Lê Kim ToànVới sông Bồ - Thơ Nguyễn Nhã tiênTrở về Màu tím hoa sim (*) - Nguyễn Minh HùngAnh đã phát hiện ra em – Thơ Thanh QuếKhoảnh khắc - Thơ Đinh Thị Như Thúy