Để buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
16.11.2015
Lỡ hẹn cùng Hà Nội
thành phố tuổi thơ anh
chút tình riêng gửi lại
vệt ráng chiều mỏng manh
em con Sâm cầm nhỏ
thả bóng xuống mặt hồ

bóng nhỏ nhoi nhòe nhạt
ngày gió sóng lao xao
tìm trong câu thơ cũ
Hà Nội chiều và anh
phố không dưng sũng nước
hay mắt mình sương vây?
Hà Nội ơi Hà Nội!
thương nhớ đã lên đầy
Phố xưa phơi lòng cổ
để buồn em phương này
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Như một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngĐà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã TiênChiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Thì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Tháng Ba - Truyện ngắn Trần Quỳnh NgaVề Ngũ Hành Sơn - Lê Xuân CừCâu hát ngày xuân – Thơ Bùi Công MinhNhững giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi Tổ quốc trong tôi – Thơ Trần Gia TháiBụi của nhau Truyện ngắn Nguyễn Đăng Khoa