Bức tranh thiên nhiên - Thơ Ngân Vịnh
22.08.2016
Bùa ngải ở đâu mà lắm thế
hoa dại cầm chân
gái góa cầm chân
sắc mầu thịt da, sắc màu sương khói
mơn mởn cỏ non, mặt nước bờ đầm
chim yến bay
nhắm mắt vào chim yến
đôi môi cong cháy ngọn lửa chiều
ngã ba sông vài cây bần nước chảy
một con đò thả neo
trăng xuống tắm
trời khuya sáng rỡ
bờ cỏ nằm thiêm thiếp giấc đêm
và thiếu nữ như mầu chiều tím dại
trên gò xưa ai đã chết thèm ?
những hang động phập phù cơn gió
những rủ rê ngợp thở kéo dài
những vòng tay mặt trời ôm xiết
những hoang thai cựa quậy hình hài
giọt nước mắt nón cời che mặt
bầu trời tròn một cõi chơ vơ
miền nhiệt đới khép chân gợi cảm
sự tốt tươi rủ rỉ bất ngờ.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Sao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýGiấc ngủ của tôi – Thơ Thanh QuếGọi biển-Thơ Hồ Anh TuấnThơ Phan HoàngTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An Lụa – Truyện Trần Văn Chạm dấu chân xuân – Thơ Nguyễn Hoàng SaMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngCó một dòng sông chảy ngược - Truyện ngắn Thu LoanVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình Quang