Trái tim Trường Sơn – Thơ của Thành Minh
15.01.2015
Bụi phủ đầy vai
Áo vá
Em là ai…giữa Trường Sơn mở đường
Phá đá
Búi tóc xinh xinh
Cuốc xẻng reo ngày
Vây kín đoàn quân là nồi canh tàu bay
Còn ấm hơi bom đường chín
Mũ tai bèo rộng vành…thương lính
Nghiêng che tia mắt em cười
Bà đỡ câu hò mười tám đôi mươi
Nghe cũng ngọt…bát chè binh trạm
Rừng khộp mùa khô xót lắm
Suối em reo trên bếp Hoàng Cầm
Vũng nước trâu lót ổ trăng rằm
Gương lược nằm mơ túi cóc
Nhớ gì đêm rơi tiếng khóc
Bao giờ về mẹ…cánh chim non
Nơi nào cũng trái tim Trường Sơn
Đuối mắt rừng xanh xa thẳm
Nụ cười em làm câu hò thêm thắm
Sáng mai mình lại lên đường
T.M
Có thể bạn quan tâm
Non Nước Đà Nẵng...- Nguyễn Ngọc PhúNón bài thơ tặng mẹ - Hồng ThiệnMưa tháng tám – Thơ Thy MinhVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhLời tri âm - Mai KhoaÔi Tổ quốc tôi - Ngô Thị HạnhNghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoBị bỏ quên - Đinh Lê VũNhà văn QUẾ HƯƠNGMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc Tâm