Tiếng rao đêm
25.12.2008
Trời đã sang đông đêm giá rét
Tiếng em rao lạnh buốt con tim
Giọng nghe trong trẻo ngoài đầu ngõ
Khuya lắm, sao chưa về hỡi em!
Từng dãy phố dò dẫm bước đi
Mình em lủi thủi tiếng rao mời
Về khuya sương xuống đêm càng vắng
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo rơi.
Mong sao đừng có tiếng rao đêm
Em được bên chăn ấm - Gối êm
Năm tháng vơi đi lòng khắc khoải
Vòng đời ấm áp mãi hồn nhiên.
Trả em về lại với đèn sách
Hát lại bài ca dưới mái trường
Vui với đời tung tăng nhảy múa
Ngắm vầng trăng sáng giữa quê hương.
Hãy hát ! Hát lên ! Hát nữa em !
Hát cho quên rét dưới màn đêm
Lung linh ánh điện ngời trang sách
Đừng để rao đêm níu kéo em.
XUÂN THÀNH
Bài viết khác cùng số
Giới thiệu tác phẩm trại sáng tác văn học - nghệ thuật năm 2008 tại Đà LạtĐôi điều về ngày hội tháng BaCẩm Lệ - gần lắm một miền quêTắm aoLời nguyền Sa MạcBên cạnh con nướcBài học ngoài giảng đườngBộ sưu tập hàng xómThơ NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNGNhà thơNgày ra điChiều thuTiếng rao đêmXanh trong mắt nhauChuyện phiếm với bác Tùng ĐiểnTừ Hồ sơ một tử tù đến Nháp - một chặng đường tiểu thuyết Nguyễn Đình TúThơ - Bí mật sự sáng tạo và cái chếtP-TCHAIKOVSKI (1840-1893) Nhạc sĩ Nga vĩ đại Châu Âu Thế kỷ XIXNgôi sao sáng từ trái tim người línhĐoản khúc muộnGiấc mơ hái từ cơn goingDấu chân thépTản mạn cùng nhà văn nhà báo Nguyên Ngọc