Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

08.03.2021
Nguyễn Nho Thùy Dương, sinh năm 1960. Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng. Quê quán: Bồng Lai, Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

Người đàn bà làm thơ thường chất chứa nỗi niềm, họ cứ đi tìm câu trả lời về kiếp hồng nhan, giải bày bao nỗi truân chuyên và khát vọng về tình yêu, hạnh phúc. Mỗi người một giọng điệu, một cách tỏ bày riêng. Với Nguyễn Nho Thùy Dương - nhà thơ nữ xứ Bồng Lai thi ca, cách bày tỏ của chị phảng phất nỗi buồn: “Chắc gì chuyến tàu cuối/ trong anh là bóng em”. Và nỗi lo cứ chập chờn, “rồi mai này chớp bể/ rồi mai đây mưa nguồn/ mặc em nơi phiền muộn/ mặc lòng đau hợp tan”. Có phải đó là nỗi âu lo của nhiều phụ nữ giữa đời này: “dẫu biết trong hương rạ cuối mùa còn hơi vụ gặt/ xin trăng đừng về/ xua cổng nhớ/ để yên chút tình đã xa”...
                                                                           Nguyễn Ngọc Hạnh (chọn & giới thiệu)

Chuyến tàu cuối

Chắc gì chuyến tàu cuối
trong anh là bóng em
trong anh lưng chừng núi
những ngày vui êm đềm

Rồi mai này chớp bể
rồi mai đây mưa nguồn
mặc em nơi phiền muộn
mặc lòng đau hợp tan

Tàu xuôi về một hướng
em ngược xa cuối dòng
đâu nữa rồi sóng vỗ
bềnh bồng tình đại dương

Đã bao lần cầm tay
em cũng không nhớ nổi
trong em ầm sóng dội
chuyến tàu suốt đêm khơi...

Lời ru về giọt sương


Ngày cùng anh rẽ lối sang ngang
Khi thinh không nhỏ giọt buồn
Đêm hạ gầy chập chờn thổn thức
Từ xa xăm nghe vỡ từng tiếng nấc
Theo hồn đêm rớt đọng vườn hoang

Hạt sương đậu bờ mi cỏ ướt
Lời tâm sự giọt buồn tan vào đất
Để sớm mai lên hương sương trắng mơ tan...

Xin được yên


Em đã xa dòng sông mát trong

chiếc xe thời gian chở em đi về phía gió thổi
bụi sương giăng lối
                            ầm ỉ lời cỏ cây
trên con đường mờ khuyết
                                        thực...
                                                   hư...
phía nào cũng in hằn dấu buốt
dẫu biết trong hương rạ cuối mùa còn hơi vụ gặt
Xin trăng đừng về
                         xua cổng nhớ
                                     để yên chút tình đã xa.

                                                                    N.N.T.D

(baodanang.vn)