Vòng ôm ở Trường Sa - Vũ Đức Trọng

02.08.2016

Vòng ôm ở Trường Sa - Vũ Đức Trọng

Em lúng túng bước lên từ sóng

Loay hoay gỡ nước khỏi tóc mai

Anh ùa tới gió rớt về ngọn đảo

Giang vòng tay nghẹn nắng đầu mùa

 

Sóng quây lại reo tròn bờ nước

Tiếng vỗ tay chiến sĩ Gạc Ma xưa

Những điệu cười lẫn trong muối biển

Theo sóng về rung bãi cát Sinh tồn

 

Vị phong ba mặn chát môi hôn

Em thơm dịu mùa đất liền đang quả

Ấm tràn ngực trái tròn hương tỏa

Hạt tình yêu gieo xuống đảo gọi mùa

 

Anh xiết chặt vòng tay thêm nữa

Nắng vàng rơi nổi trên cát long lay

Gió ngực thở tiếng ngàn năm sông núi

Mỗi vòng ôm mặn sóng nước non này.

Ám ảnh

Nhàu nát đêm

Giấc mơi xưa tìm về thảng thốt

Ba lô nhăn nhúm

Cơn khát no tròn ám ảnh mùa khô

 

Dòng sông con gái em

Ăm ắp sóng

Phủ tràn anh

Hóa thạch

Dập dồn

 

Nắng trượt rơi trên từng phiến lá

Đông cứng biển hồ

Rạn nứt Mê Kông

Núi khét

Đá cười

Khỏi thở...

 

Mồ hôi kiệt rồi không còn mà nhỏ nữa

Đạn bay không dám chạm da người

Rừng khép mắt chở che

Im mong

Lặng nghe

Tiếng cựa mình của đất.

V.Đ.T