Anh cũng là câu thơ - Vương Phạm Tâm Ca

02.08.2016

Anh cũng là câu thơ - Vương Phạm Tâm Ca

Anh muốn làm thơ như trẻ con chơi đồ hàng

Chiếc lá là đồng tiền, bông hoa là bánh kẹo

Tâm hồn anh sẽ muôn đời trong trẻo

Tia nắng cười giễu cào cào mặc áo mới đi khoe

Anh muốn bầu trời xanh hơn tiếng ve

Hạ thắp lửa rực đỏ thêm bông phượng

Hay viết về mùa thu

Mùa của những sắc màu giao hưởng

Một chiếc lá rơi để cả chiều vàng

Anh sẽ là chiếc áo ấm em quàng đông sang

Cái rét buốt tím bờ môi lạnh cóng

Hơ bàn tay trong nhau ấm chồi xuân hy vọng

Giây phút giao thừa hạt bụi bay thiêng liêng

Anh làm thơ về khoảnh khắc đầu tiên

Con, cháu chúng mình oe oe chào đời

Huơ đôi bàn tay, bàn chân nhỏ xíu mà với ta đó là cả vũ trụ

Những chiếc lá dịch chuyển mùa

Đêm cựa mình nghe tí tách tiếng mầm non bật nhú

Đêm cũng xuân thì rạo rực nỗi yêu đương

Anh viết về em

Những câu thơ cứ muốn mông mênh

Những câu thơ cứ muốn rộng dài như sông như bể

Mà vòng ôm của đôi cánh tay nhỏ thế

Chỉ trái tim mới có thể làm được những điều không thể

Anh viết mình thành một câu thơ.

V.P.T.C