Vô bờ cảo thơm – Thơ Lê Anh Dũng
21.04.2017
Phú Lâm quê xứ Lê Cơ
Một làng tân học phất cờ Duy Tân
Một lòng ích nước lợi dân
Gương Ông Xã Sáu canh tân xóm làng
Lập hội, lập vườn khang trang
Lợi quyền dân chúng mở mang thực hành

Giương cao khí phách đấu tranh
Dân trí dân khí dân sinh đi đầu
Học cải cách học Tây Âu
Mở buôn bán mở cung cầu chốn quê
Nay Tiên Sơn gọi ta về
Lê Cơ trường chuẩn hẹn thề cố nhân
Hiến sách hiến kế ân cần
Khuyến tài khuyến học nâng tầm làng xưa
Học Lê Cơ mấy cho vừa
Gương Ông sừng sững nắng mưa không mờ
Dâng Người một nén tâm thơ
Sách xưa lần giở vô bờ cảo thơm
Đêm 25.10.2016
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Tây, ta, đàn bà - Truyện ngắn Đoàn Ngọc HàNhớ Người - Thanh QuếĐêm miết nhoài ngọn cỏ ngoại ô – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoLời nhắn gửi từ biển – Thơ Bùi Công MinhNỗi thu dịu dàng – Thơ của Đoàn Ngọc ThuCánh đồng đom đóm - Trần Nguyên HạnhSương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtHạt bụi – Thơ Anh TuấnVắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị BìnhHoa lộc vừng - Thơ Ngân Vịnh