Viết ngày con trở thành thiếu nữ - Thơ Phạm Thúy Nga
27.05.2016
Mẹ choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài
Chào ngày mới trong con bằng môi ngoan thánh thiện
Ngôi nhà nhỏ của mình có thêm những bông hoa li ti phía ngực
Con và em xếp lại thành khuông.
Mẹ chào mình bằng một sớm bình minh
Sự kiên nhẫn nhẩn nha sự đuổi xua tĩnh lặng
Ý niệm thiền vượt khỏi ranh giới nắng nhạt
Cơn gió theo đi, cơn gió ở lại thong dong.
Giá sách này, chiếc bàn học này và ô cửa
Từng gối chăn thơm mùi cỏ thơm non
Tiếng con đan xen tiếng ngày trong trẻo
Bím tóc đuôi gà bện tiếng gió bay lên.
Có đôi khi bóng nắng làm mùa xuân chậm đến
Mẹ đi qua những ngả rẽ trơn tay
Phố nhắn gì giờ mẹ không nhớ nữa
Chỉ thấy con trong nghi lễ đời mình...
P.T.N
Có thể bạn quan tâm
Non Nước Đà Nẵng...- Nguyễn Ngọc PhúTiếng hát trái tim - Thơ Bùi Công MinhBài hát về mùa xuân thành phố – Thơ Bùi Công MinhBóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng SaSau trước thời gian – Thơ Ngân VịnhBóng tối – Thơ Trần Tuấn Gặp người đánh cá Đà Nẵng – Thơ Thanh Quế Thoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải ThanhChiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công Minh