Trái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị Thắng
08.07.2014
...
..
Trái tim tôi đập ở Hoàng Sa
Máu vẫn chảy về Trường Sa yêu dấu
Những tên đảo Tốc Tan, Đá Lát, Thuyền Chài
Bao đồng đội chằn lưng ra giữ..

Trái tim tôi đặt ở Hoàng Sa
Khi phương Bắc đem quân ra chiếm
Dẫu rỉ máu trái tim vẫn đập
Hoàng Sa kia mãi mãi của Việt Nam
Trái tim tôi đập ở Hoàng Sa
Máu vẫn chảy về Trường Sa yêu dấu
Những tên đảo Tốc Tan, Đá Lát, Thuyền Chài
Bao đồng đội chằn lưng ra giữ
Tim tôi luôn đập ở Hoàng Sa
Máu chảy về Trường Sa yêu dấu
Nơi sáu tư chiến sĩ Gạc Ma anh dũng
Xin trộn chung dòng máu anh hùng
Dẫu có chết trái tim còn bất tử
Luôn đập cùng Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc Việt Nam.
T.T.T
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Chiều Đại Nội - Thơ Mai Hữu Phước Phép thử - Truyện ngắn của Kim SơnChiều quê ngày mùa – Thơ Tất ThắngLời ru về giọt sương – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngRét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChợ chiều – Thơ Nguyễn Văn TámMơ - Thơ Đoàn Minh ChâuMiền xa – Thơ Trần KhoáiChiếc lá hình giọt lệ - Truyện ngắn Quế HươngNhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚP