Tổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu Phàm
02.05.2016
Hoàng Sa với Trường Sa
suốt dặm dài biển cả
hằn dấu vết ông cha
từng bao đời trấn giữ

Đây Đá Thi, Len Đao
Song Tử Tây, Nam Yết
kia Gạc Ma, Sinh Tồn
lưu trú hồn dân Việt
Bạch Long Vỹ - biển Bắc
Phú Quốc - cuối trời Nam
máu ông cha từng đổ
bao đời chống ngoại xâm
Nơi mây nước nối liền
làng đảo kề đỉnh sóng
câu dân ca vang vọng
nhịp tim người buông neo.
Máu xương vẫn còn ghi
ngàn năm hồn mộ gió
ngàn năm qua giông tố
vững vàng đảo của ta
Mỗi hạt cát khơi xa
cũng trở thành máu thịt
những tên đảo, tên người
viết hoa thành Tổ quốc.
N.S.P
Có thể bạn quan tâm
Gió của đời anh – Thơ Bùi Công MinhBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngThong thả với sông Hàn - Thơ Mai Mộng TưởngDân làng biển - Đào Đức TuấnSương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêBan mai Thành Cổ - Thơ Thư YênTình bạn mèo con – Truyện Kiều Thảo VyTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaTừ núi Bài Thơ đến non thiêng Yên Tử - Tùy bút Nguyễn Nhã Tiên Chỉ khuôn mặt đó - Thơ Đinh Thị Như Thúy