Tìm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
04.04.2018
Tìm chi ?
Về lại chốn này
Chiều đổ bóng xuống hàng cây, sân trường
Bước đi nặng nợ con đường
Trường xưa ơi, mãi vấn vương một thời

Chừ về vịn nắng chiều. Rơi…
Đưa tay níu sợi mây trời. Lẻ loi!
Hình như
Trời sắp chuyển mùa
Hình như người ấy … cũng vừa qua đây
Hình như đất tỉnh – trời say
Giữa chiều đuổi nắng – gọi mây kín trời
Ngửa lòng hứng giọt mưa rơi
Giọt nào đầy, giọt nào vơi, giọt nào …
Mưa chi
Gõ đất cồn cào
Ướt đầm kỷ niệm, chênh chao nỗi niềm
Cuối chiều
Mưa lặng, gió im
Ta còn thơ thẩn mãi tìm. Tìm chi!...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Thần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy GiangÁnh mắt - Lê Huy HạnhTín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch HàTóc một sợi bạc – Tiểu QuyênNgụ ngôn một dòng sông - Nguyễn Nhã TiênCẩm Lệ - Thơ Lê Anh DũngBù nhìn - Nguyễn Phạm Oanh OanhLên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu PhướcViên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn TámHồn trầm - Truyện ngắn Văn Xương