Thương cát - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
22.10.2013
...
Anh ngược đường thưở ấy…
Em nón lá che nghiêng
Khuất nửa nụ cười duyên
Còn nửa kia bỏ ngỏ
Cơ cực thời tuổi nhỏ
Lớn lên thành giỏi giang
...

Thêm người qua cát trắng
Những ngày mưa tháng nắng
Nhọc nhằn cùng sớm trưa
Trên vai đôi gánh nặng
Thương người đi dưới nắng
Da thịt nở trắng ngần
Cát thương em chân trần
Cứ níu chân em lại
Anh ngược đường thưở ấy…
Em nón lá che nghiêng
Khuất nửa nụ cười duyên
Còn nửa kia bỏ ngỏ
Cơ cực thời tuổi nhỏ
Lớn lên thành giỏi giang
Ngày em bước sang ngang
Đạn bom rền pháo cưới
Đường mây trời run rủi
Đưa em về với anh
Đất nước hết chiến tranh
Quê mình nay đổi khác
Con đường qua bãi cát
Cát trốn vào bê tông
Xe lướt qua boong boong
Dưới nắng trưa dừng lại
Chợt nghe lời cát gọi
Nhìn cát… thương, thương hoài…
Qua bãi cát Gò Dê
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Em đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnChuyện hai người bạn nghiện thuốc lá-Truyện ngắn của Lưu Trùng DươngThơ Vạn Lộc Khi mùa đông gõ cửa – Huỳnh Viết TưKhông đề - Thanh TúĐể buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana ở Ngũ Hành Sơn - Ngọc GiaoMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐường về - Truyện ngắn Lê Ngọc DuyMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂN