Thơ về biển đảo - Lê Anh Phong

31.05.2013
..

Chưa đến đảo chìm

Thì chưa biết Trường Sa

Mênh mông thế là biển trời Tổ Quốc

Một dấu chấm nhỏ nhoi trên bản đồ đất nước

Biết mấy mồ hôi nước mắt, máu và hoa…

..

Thơ về biển đảo - Lê Anh Phong

Nhà thơ Lê Anh Phong sinh năm 1952.Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Bình, hiện đang công tác tại Đài  Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình.

Sinh ra và lớn lên gắn bó với miền quê gió Lào cát trắng, Lê Anh Phong đã có nhiều bài thơ viết về biển đảo, với nhiều cung bậc tình cảm, trên các lát cắt nhiều chiều về biển đảo quê hương. Trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của ông.

 

 

Trai làng biển

 

 

 

Trai làng biển

Ầm ào giọng sóng

Khuôn ngực trần nắng táp mặn mòi

Bắp tay trần cuộn căng thớ thịt

Cuồn cuộn quai chèo

Săn chắc

Dẻo dai.

 

Làng biển mùa về

Hiếm bóng dáng con trai

Đêm vá lưới chị em ngồi tán dóc

Chuyện “Hùng xoăn” lặn sâu như rái cá

Chuyện “Hải xồm” dậy tiếng sát ngư ...

 

Gái làng biển chanh chao

Trai làng biển lầm lỳ

Dẫu mặn ngọt vẫn như thuyền với bến

Bạo liệt ồn ào là lời của sóng

Rốn biển lặng thầm cất giấu độ nông sâu.

 

Nắng hạn

Bão dông

Xô táp ngực trần

Trai làng biển da hun màu nắng

Lòng trai biển nhiệt thành như biển động

Và thủy chung như sóng luyến lưu bờ.

 

Như cát

Lầm lỳ

Hồn trai làng biển mặn trang thơ !

 

 

 

 

Đảo chìm

 

Đảo đá

Chìm trong sóng nước bạc đầu

Màu cờ

Nổi giữa mây trời đỏ thắm

Bao gian khó chìm trong thầm lặng

Nổi rõ trái tim người lính đập rộn ràng.

 

 

Bãi Len-Đao

Rồi bãi Đá Nam…

Những cái tên thân thiết

Lịch sử cha ông đọng sâu trầm tích

Sứ mệnh giữ gìn tuổi trẻ xông pha.

 

Chưa đến đảo chìm

Thì chưa biết Trường Sa

Mênh mông thế là biển trời Tổ Quốc

Một dấu chấm nhỏ nhoi trên bản đồ đất nước

Biết mấy mồ hôi nước mắt, máu và hoa…

 

Đảo thì chìm

Sóng thì nổi phong ba

Trái tim lính neo hạm tàu Tổ Quốc !

 

 

 Những ngôi mộ chiêu hồn ở Lý Sơn

 

 

Hoàng Sa trời nước mênh mông

Người đi thì có nhưng không thấy về...” (*)

Lần theo câu hát tái tê

Nôn nao sóng bạc, tôi về Lý Sơn.

 

Kìa trông! Gió cát chập chờn

Trải dài…bãi mộ chiêu hồn…giăng giăng

Những hồn thiêng của Vĩnh An (**)

Còn phiêu du bãi cát vàng Hoàng Sa.

 

Những người “lính thú” đi ra

Thuyền buồm mỏng mảnh dần xa đất liền

“Thùng thùng trống đánh ngũ liên

Bước chân xuống thuyền nước mắt mưa sa…” (*)

 

“Khao lề thế lính Hoàng Sa”

Truy điệu sống…những hồn ma gọi hồn

Nhớ câu: “Truyền tử lưu tôn” (***)

Con tằm đổi kiếp thắm hồn xanh dâu.

 

“Hình nhân thế mạng” dãi dầu

Những ngôi mộ gió…cơ cầu Lý Sơn

Nghe trong sóng nước dập dờn

Bao phiêu linh những oan hồn chơi vơi… !

 

Hồn còn đau đáu...người ơi !

Một Hoàng Sa…mấy kiếp người Lý Sơn ?!

…………

(*) Ca dao cổ ở vùng Lý Sơn

(**) Vĩnh An: Tên một xã của huyện đảo Lý Sơn có nhiều con em các thế hệ được Nhà Nguyễn tuyển dụng vào “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải”.

(***) “Truyền tử lưu tôn”: Một tích truyện xưa nói về sự hóa kiếp thông qua sự biến đổi từ con tằm thành con bướm. Người Lý Sơn dùng thân cây dâu làm cốt người để đắp những “hình nhân thế mạng “ trong các  ngôi mộ gió, là dựa vào tích này.

 

                                                                                                           

                                                                                                                        L.A.P