Thơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công Minh
19.09.2019
Bạn đến sông Hàn, ta ở đâu
Để câu thơ gọi mãi tìm nhau
Ta về lại sông, bạn xa ngái
Chỉ thấy từng cơn sóng bạc đầu.
Cái dòng sông này kỳ lạ lắm
Mấy ngàn năm tuổi vẫn thanh xuân
Bao nhiêu bèo bọt trôi vô tận
Sông đổ vào ta giọt trắng ngần.
Cái dòng sông này năng nổ lắm
Vừa mới đây thôi khuất nẻo bờ
Ngoảnh lại thời gian trong thoáng chốc
Điện đã giăng hồng những giấc mơ.
Cái dòng sông này gan góc lắm
Bao nhiêu ghềnh thác cũng băng qua
Đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng
Như dòng lịch sử tự ngàn xa.
Cái dòng sông này thương nhớ lắm
Ai đến rồi đi phải nặng lòng
Mảnh đất chưa mưa mà đã thấm
Vẫn đợi người về nơi bến sông.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Nước mắt – Thơ Lê Anh DũngViết cho một người…Thơ Lê Huy HạnhĐeo kính xem phim mờ - Truyện ngắn của Mai HươngMù tăm – Truyện Trần Đức TiếnGửi một người đàn bà xấu số - Thơ Bùi Công Minhcái chết của những bông hoa - Thơ Đinh Thị Như Thúy Mùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim NhungĐợi – Thơ Phạm Thi NhungTưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngĐâu phải đi xa - Lê huy Hạnh