Tháng Tám – Thơ Lê Huy Hạnh
16.08.2013
...
Tháng Tám về nhắc mãi những chiến công
Tổ quốc ơi! Người người đi lớp lớp
Phá tan tành gông xiềng Nhật, Pháp
Cờ đỏ bay theo nhịp đập trái tim
...
Tháng Tám về dìu dịu hương thu
Mỏng mảnh lá rụng vàng góc phố
Xôn xang sông Hàn cánh hải âu trắng vỗ
Tiếng còi tàu gọi cầu nhỏ nhẹ quay
Tháng Tám về nồng ấm bàn tay
Gặp bạn bè sau tháng hè nắng lóa
Giấu kỹ cho nhau một cành phượng vĩ
Nghe tiếng ve ngân trong ký ức thời gian
Tháng Tám về nhắc mãi những chiến công
Tổ quốc ơi! Người người đi lớp lớp
Phá tan tành gông xiềng Nhật, Pháp
Cờ đỏ bay theo nhịp đập trái tim
Tháng Tám về thương nhớ những cha, anh
Đã ngã xuống cho trời thu xanh mãi
Rạng rỡ nụ cười, ngọt ngào hoa trái
Lời mẹ ru sâu thẳm bốn ngàn năm.
L.H.H.
Có thể bạn quan tâm
Đóng băng trong thành phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoHoa cải vàng bay – Thơ Mai Hữu PhướcHuyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo ThiGhi ở cuối thế kỷ hai mươi-Truyện ngắn Vũ Ngọc CầmChỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như ThúyLinh hồn bán đảo ... - Trần Ngọc TuấnTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangMũi tên đỏ - Truyện ngắn của Phạm Thanh ThúyLãng mạn cùng Tây Bắc - Nguyễn Nhã TiênKý ức Dã quỳ - Trần Nguyên Hạnh