Mùa vẫn mùa mưa ngâu – Thơ Đinh Thị Như Thúy
01.11.2016
Ngày cứ ngày nằng nặng
Ai giăng mây trên đầu
Mười ngón tay buốt lạnh
Những người tình xa nhau
Cách biệt không là núi
Cách biệt không là sông
Ngoảnh mặt về bóng tối
U u miền gió giông
U u ngày rỗng không
Giấu từng hơi thở nghẹn
Mười ngón tay buốt lạnh
Níu câu kinh nguyện cầu
Ngày cứ ngày nằng nặng
Mùa vẫn mùa mưa ngâu
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Đá vàng - Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênĐêm Siem Reap – Thơ Nguyễn Văn TámĐường về nẻo thiền - Truyện ngắn Hoàng Công DanhNgày không em - Thơ của Minh TuấnẨm thực của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ - Ngọc GiaoThơ Lê Thanh MyLời nhắn gửi từ biển – Thơ Bùi Công MinhHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công MinhGọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý LiênMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc Giao