Mộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
25.09.2017
Một đời nặng nợ núi sông
Ba đi ngày ấy … rồi không trở về
Nặng tình chồng, nợ lời thề
Lặng thầm mẹ chịu trăm bề đắng cay
Giữa vòng lưới giặc bủa vây
Thân cò lặn lội nuôi bầy con thơ
Mất cha con trẻ bơ vơ
Chợ đời xuôi ngược – đôi bờ rủi may
Tìm Ba tháng rộng năm dày
Tóc xanh mẹ - đã phủ đầy gió sương
Vẫn heo hút giữa mù sương
Suối – sông – bờ – bãi – đồi – nương … nơi nào ?
Nhìn đất rộng – hỏi trời cao
Nén nhang khấn giữa hư vô. Nghẹn lời !...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Xuân muộn - Truyện ngắn của Bùi Thị SơnNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhĐó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyEm - Truyện ngắn của Lê ĐìnhLàm đề án đi! - Truyện ngắn Lưu Công (Trung Quốc)Đàn bà – Thơ Thanh QuếBài hát về mùa xuân thành phố - Thơ Bùi Công MinhNhững mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc ThanhAnh đã phát hiện ra em – Thơ Thanh Quế