Như vết cắt không nguôi – Thơ Hồng Hạnh
22.06.2015
không làm sao tránh được tổn thương
thôi hãy làm mềm lòng mình bằng Elton John
một phút đắm trong điệu xanh buôn buốt
không làm sao tiếp tục gắng gượng
thôi mệt mỏi thả buông hạnh phúc
đôi khi niềm vui là gánh nặng

không làm sao đủ gai góc đối mặt
đành thôi
không đối mặt
bao nhiêu giọt nước mắt chảy trôi
vẫn chỉ nỗi yếu mềm ở lại
vẫn những thiếu hụt không gì bù đắp
bao nhiêu giấc mơ cỏ xanh
vẫn chỉ bạt ngàn cỏ tím
vẫn những đường gân hằn sâu thân lá
những vết cắt không nguôi
H.H
Có thể bạn quan tâm
Chuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã TiênBuổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn Đạt Ảo ảnh – Thơ Nguyễn Văn TámDharamsala- xứ sở bình yên - Nguyễn Nhã TiênHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào"Con chim xanh biếc bay về" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức ra mắt độc giảAnh về với em - Hà Vinh TâmChỉ khuôn mặt đó - Thơ Đinh Thị Như ThúyTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangChú chó sầu muộn (Đọc Chó hoang - Bùi Tự Lực)