Lục bát tháng mười – Thơ Trần Khoái
31.08.2016
Tháng mười ai thả heo may
Để con đường nhỏ bụi bay trắng chiều
Vẫn còn nhưng chẳng bao nhiêu
Dư âm mùa hạ sáo diều vi vu.
Tháng mười tìm lại lời ru
Mẹ đưa ta suốt mùa thu thủa nào
Ngước nhìn lên chín tầng cao
Câu thơ Nguyễn Khuyến nao nao cõi lòng
Tháng mười mỏng mảnh cánh ong
Giàn hoa mướp muộn như nong kén vàng
Ta qua bao xóm, bao làng
Tháng mười đâu cũng vội vàng như nhau
Người về đi dưới hàng cau
Nhìn sang mùa cưới đã mau đến gần
Tháng mười bao nỗi tần ngần
Câu thơ lục bát có phần heo may.
T.K
Có thể bạn quan tâm
Nơi phòng đợi – Thơ Thanh QuếMùa đậu phộng - Truyện ngắn Y NguyênMắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng Khí phách Trường Sa - Phạm Duy NghĩaCon Rắn - Truyện ngắn Sơn NamSinh nhật – Thơ Đinh Thị Như ThúyChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTổ quốc tôi ba nghìn cây số biển - Nguyễn Ngọc PhúVàng ở Tourane - Đào Trọng Khánh