Đi tìm - Trí Dũng
25.11.2011
Mùa hội núi anh đi tìm lá
Miệt vườn vắng tiếng chim
Đồng bằng mênh mông sông nước
Lặng lẽ trôi lục bình
Mùa chợ nổi anh đi tìm cây
Mặt em bồng bềnh cười nói
Thuyền dềnh mghiêng ngả
Neo vào sóng say
Mùa lũ anh bỏ cây cầu
Đi tìm bãi đất
Gặp em gieo hạt
Mắt phù sa nâu
Mùa đời anh anh đi tìm mai sau
Chẳng bao giờ tới
Có còn kịp cho anh ăn trái
Từ tay em ngọt ngào…
Có thể bạn quan tâm
Người Mông xuống chợ Sa Pa – Thơ Lê Anh Dũng Một đêm ở cổng trời – Truyện ngắn Kiều VượngTrước khu mộ gia đình - Thơ Tất ThắngViên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn TámPhấn mây - Truyện ngắn Lê Quang TrạngLời nhắn gởi – Truyện ngắn Trần Trung YênTự ngẫm -Thơ của Hồ Anh TuấnVắng em – Thơ Quốc LongNgười vẽ trời ở phía đằng Tây - Bùi Việt PhươngChênh vênh - Thơ TÓC NGUYỆT