Đêm nghe Dalida hát - Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

24.12.2014
...

Bésamé run rẩy - mình ở đâu giáo đường ngày thơ?

Ngược chiều mà không biết

Quay lại tìm nhau

Bạc chớm mái đầu
...

Đêm nghe Dalida hát - Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

12 giờ khuya nghe Dalida hát

Giọng ca trầm , lúc em chưa mọc tóc

Lúc nỗi buồn chưa làm anh rơi nước mắt

Chỉ toàn vui

Vậy mà tối nay bỗng ngậm ngùi

Mưa một trận khàn khàn qua sa mạc

 

Đã một thời lớn lên ta phát điên vì phấn khích

Bê - sa - mê

Be ... sa … me …

Mucho…

Bésamé run rẩy - mình ở đâu giáo đường ngày thơ?

Ngược chiều mà không biết

Quay lại tìm nhau

Bạc chớm mái đầu…

 

Cái điệp khúc hai ba lần thành sông

Dòng cứu rỗi , thương đau vợi bớt

Tiếng quạ rúc vườn sương ẩm ướt

Sói tru dài đêm trăng lê thê

Cái điệp khúc hai ba lần đốt lửa

Kéo trái tim lạnh ngắt trở về

 

Người phụ nữ ấy đã qua bên kia mặt trời mọc

Còn gánh trên vai mình hạnh phúc của hành tinh

12 giờ khuya

Anh và em -  trên bờ âm vực

Chia đều một vết lặng thinh !

 

N.T.A.H