Chấm hỏi lãng quên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
01.12.2017
Ngày của những mệt nhoài như đá
mùa thu xênh xang lá vàng
năm cũ
kỷ niệm cũ
phù du
Ngày của nỗi muộn phiền dài như tóc
xoà trong bóng tối của muôn loài
cánh chim ẩn mình trong gió
bay vào hư không

Ngày của một mối tình hiền triết
anh họa sỹ nghèo
ngồi vẽ giai nhân...
Ngày của một đêm thức trắng
Trong hư vô ánh đèn
trong kiếp người chập choạng, đa mang.
Ngày của tiếc nhớ muộn màng xưa cũ
trắng đến nôn nao cánh diều
à ơi lời ru xưa ngược gió
lạc vào miền hoang sơ
em đốt mặt trời trong lửa
những nỗi buồn tàn tro.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Gửi con yêu, từ Hoàng Sa - Mai Thanh Hải Sao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýMùa sống - Truyện của Đinh Quỳnh Như và Đinh Anh ThưXuống tàu – Thơ Thanh QuếĐất người quê xứ - Kai HoàngDấu xưa xe ngựa hồn thu thảo… - Bùi Văn TiếngNgày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Chùm thơ của Rabindranath Tagore“Làm người tử tế, Dễ không?” – Bùi Văn TiếngNgười đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước