Bản hợp đồng tình yêu quá hạn - Nguyễn Nho Thùy Dương
02.12.2019
Nhớ một ngày anh nhẹ nhàng đến thế
cõi lòng em bay bổng tít mây ngàn
gió xé rách những vầng mây u ám
nắng lọt vào khung cửa sổ hồn em
trời ban trưa mỏng tang
lá hát lời dịu ngọt
em cũng thèm cong môi hát một bản tình ca
rồi một ngày anh nhẹ nhàng bay xa
bản hợp tình yêu quá hạn
em mở tung cánh cửa
gió cuốn đi như những hạt bụi đường.
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Đưa con về hội chợ quê – Thơ Lê Anh DũngTháng bảy nào - Phan Đình MinhHội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámLời người làm chứng - Đoàn Ngọc ThànhCơn mớ lội ngược dòng - Phương UyTín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch HàMột gạch - Thanh QuếChuyện hai người bạn nghiện thuốc lá – Truyện ngắn Lưu Trùng DươngVai trò của sông Cổ Cò với thương cảng Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài AnChân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương