Thơ Hoàng Minh Châu

10.11.2023
Viên đạn trượt qua lưng/ Hay vẫn gài trong ngực?/ Giá máu này ai mang/ Cho chợ trời nói thách?

Thơ Hoàng Minh Châu

Chân lý

Tìm mua chiếc ba lô

Đợi hè sang đi núi

Chợ trời, gian ký gửi

Một chiếc cũ còn bền.

 

Nhưng bật cái nắp xem

Tròn vo hai lỗ thủng.

Nâng lên rồi đặt xuống

Nhìn kỹ càng phân vân...

 

Viên đạn trượt qua lưng

Hay vẫn gài trong ngực?

Giá máu này ai mang

Cho chợ trời nói thách?

 

Chợ trời không nói thách,

- Tính rẻ bác thôi mà!

Bởi ông ta không biết

Đắt mấy, mình cũng mua.

 

Lý thương nhau

 Chỉ vì biệt xứ bao lâu

Mà ta điệu lý thương nhau với mình

Đêm trời vẫn sáng cây xanh

Ngỡ thanh tân cả mái đình rêu phong!

Lại vì áo lụa Hà Đông

Cho em thắt đáy lưng ong bồi hồi

Làm xôn xao nửa kiếp người

Trẻ trung lại mọi tuổi đời đêm nay

Nói rằng chẳng có ai say

Xem ra cuối mắt đầu mày ngả nghiêng

Bao giờ đến hẹn mà lên?

Quê hương ơi, cứ xin đêm kéo dài!

 

Tiếng hát văn

Tiếng hát văn

Sống giữa lòng dân

như tấm áo tứ thân

đi giữa mùa xuân

để lòng ai bâng khuâng, bâng khuâng...

 

Tiếng hát văn

hát từ ngàn năm

Tiếng quê hương gọi người tha phương,

Tiếng người thương gọi người thương...

 

Tiếng hát văn

Trong hội mùa xuân

Tiếng bước chân giục bàn chân

Tìm về nơi ấy người thân đang chờ!

Tiếng hát văn 

trong hội ngày xuân:

Tiếng tình nhân gọi tình nhân

Tiếng lòng em gọi lòng anh xa vời.

(Văn nghệ số 44/2023)