Đêm hợp hôn làng quê – Thơ Ngân Vịnh
17.03.2017
Nhấp nháy những ngôi sao sáng hết mình
đêm hợp hôn làng quê
đêm đổ hồi những cơn gió trẻ
bóng trăng bờ tre
ken két ngõ
chân nhang chiều khấn vái còn thơm
rớt xuống mái nhà phát dục tiếng mèo hoang

ngọn đèn vặn nhỏ
bền vững thêm ổ khóa
dòng sông ghi tên vào giấy khai sinh
nghi lễ trầu cau
nghi lễ muối gừng
bầy đom đóm bay qua ao bèo
chật chội hà hơi vào áo cưới
tiếng hoa bầu bí
vườn xanh
mê mải đêm hợp hôn
ta nhắm mắt nếm mùi cỏ ngọt
N.V
Có thể bạn quan tâm
Nghĩa mẹ - Thơ Lê Huy HạnhChiều muộn - Ngân VịnhĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn TiếngTrốn tìm - Truyện ngắn của Quế HươngQuà của ấu thơ - Trần Nguyên HạnhCho em tựa vào anh – Thơ Lê Huy HạnhGiếng Tiên - Truyện ngắn Vũ Trường AnhGiàn mướp đắng - Mỹ AnDòng chữ xăm trên cánh tay-Truyện ngắn của Khôi Vũ“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn Tiếng