Bâng khuâng hoa sữa – Thơ Mai Hữu Phước
20.03.2013
...
Gió thì thầm mang hương biển về đâu?
Cầu Thuận Phước giăng ngàn sao nhấp nháy
Em và ta còn bao lời giữ lại
...
Em hồn nhiên tựa thể sáng tinh khôi
Ta ngơ ngẩn bao lời không nói được
Ơi góc phố có vì ta thao thức?
Đêm bâng khuâng hương hoa sữa thơm nồng.
Những con đường in dấu bước chân thơm
Cho tóc rối xốn xang bàn tay ấm
Sông vẫn chảy mang nỗi niềm thầm lặng
Nước chân cầu như nói hộ lời nhau.
Gió thì thầm mang hương biển về đâu?
Cầu Thuận Phước giăng ngàn sao nhấp nháy
Em và ta còn bao lời giữ lại
Để đêm về hoa sữa cứ bâng khuâng...
Có thể bạn quan tâm
Tín ngưỡng thờ Bà Đại Càn của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàHồi ức những ngày đầu kháng chiến chống Pháp - Trần Trung SángThoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải ThanhNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiNgỡ ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng SaNgày trôi không biết nữa - Trần Trình LãmLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnNhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân HàTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng HoaNgày và đêm – Thơ Bùi Công Minh