Thơ Trần Thị Thùy Vy

Nếu có được phép màu
Những ngôi nhà không làm trên đất
suốt một đời lênh đênh
mặt trời
mặt trăng
làm bạn ngày đêm
phận đời nổi trôi
sóng đời va đập
Những đứa trẻ được sinh ra từ lòng
chân thật
con chữ nhọc nhằn
giấc ngủ chênh chao
tiếng động cơ ngang qua giấc ngủ ngã nhào
Có nụ cười đầy nếp nhăn lái tàu đưa
đón khách
hương vị thật thà nơi chợ nổi Cái Răng
chiếc áo bà ba duyên thật duyên
nghiêng nghiêng giọng ca tài tử
Đêm
lung linh huyền ảo
sông Hậu một miền thơ
Nếu có được phép màu
em sẽ…
Về miền Tây
Về miền Tây
nghe con cá quẫy
tiếng ai ru hời
mái dầm khua
gạn đục khơi trong
chiều nghiêng bóng đổ
em nghiêng theo dòng
Miền Tây
con nước chín ròng
phù sa nặng gánh
chạnh lòng người xa
Miền Tây
hoa trái bốn mùa
thương con nước nổi
nhớ hoài người ơi
Nơi đây
vọng tiếng chim mời
cù lao mấy nẻo
xa xôi em về
Về miền Tây nghe con cá quẫy
chiều nghiêng bóng đổ
em nghiêng theo dòng.
T.T.T.V