Thơ Ngô Võ Giang Trung

28.11.2017

Thơ Ngô Võ Giang Trung

Người con gái ta thương

 

Khi người con gái ta

thương gục khóc trên vai ta... vì người khác

Từng giọt nước mắt rớt trên hõm vai mà thấy ngực tim mình bỏng rát

Ta thương em nhiều

Và... ta xót cho ta

 

Người con gái ta thương kể về những xót xa

Và nấc nghẹn cho những điều dang dở

Ta vuốt lưng em mà gồng cứng tấm thân mình nghẹn thở

Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em xem

Chỉ kéo đầu vào vai ta mà khóc

Giả vờ cứng rắn để buông lời trách móc “Mạnh mẽ lên nào”

 

Ruột gan ta cồn cào

Đôi mắt sau lưng em cũng nhòe đi vì xót

Ta biết ta chỉ muốn siết thật chặt em vì trót

Ta thương em...

 

Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau

 

Yêu đi

yêu đi

yêu đi

Nghĩ làm gì quá nhiều điều hơn thiệt

ta sẽ thế nào khi tình yêu này tự diệt

câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau.

 

Ta cứ nghĩ rằng  ta sẽ rất đau

sẽ sống dở và cũng là chết dở

chẳng thể nào yêu ai hơn được nữa

câu trả lời vẫn ở cuộc yêu sau

 

Thì đúng là tim ta đã rất đau

đã vật vã cho cuộc tình thứ nhất

đã nghĩ rằng chẳng còn gì để mất

rồi...

ta vẫn sống đấy thôi

 

Thời gian làm ký ức cũ cuốn trôi

chỉ còn những gam màu yêu bàng bạc

cuộc yêu tới tô vẽ bao mùa khác

Rồi ta sẽ ổn thôi

Sống chỉ một lần nên ta cứ yêu thôi

đừng thắc mắc đã cuối cùng chưa nhỉ

cũng đừng hỏi khi nào ta ngơi nghỉ

câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau…

N.V.G.T