Một ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc Tâm

24.04.2013
..

Làn tóc em bay gió sớm sông Hàn

Phố xá đông vui, tầm cao ngày mới

Tàu cá ra khơi, thuyền về bến đợi

Ngực căng trần cá bạc đầy khoang.

....

Một ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc Tâm

Bình minh vươn vai trên đỉnh Sơn Chà

Xanh thắm biển khơi mát lòng thành phố

Những con đường ban mai bừng lên hoa áo

Đà Nẵng thân yêu nhịp sống bắt đầu!

 

Đường nối đường xe cộ trước sau

Trường lớp reo ca, đường ra nhà máy

Tấp nập Tiên Sa cầu qua sông chảy

Vào lòng Đà Nẵng những hân hoan

 

Làn tóc em bay gió sớm sông Hàn

Phố xá đông vui, tầm cao ngày mới

Tàu cá ra khơi, thuyền về bến đợi

Ngực căng trần cá bạc đầy khoang.

 

Chợ sớm chợ chiều mắt mẹ chứa chan!

Bữa cơm gia phong thơm màu no đủ

Hai mươi năm ươm-mùa vui vào vụ

Hoa trên cành kết trái thời gian...

 

Bạch Đằng Đông-Tây đường mới khang trang

Sông cứ chảy vào lòng dào dạt

Cây phượng hoa vàng lá xanh mắt ngọc

Tần tảo nhả hương thanh thản lên trời.

 

Đà Nẵng thanh bình. Đà Nẵng thân yêu!

 

 T.T.T

Rút từ tập:  Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012