Mỗi lần xa – Thơ Lê Huy Hạnh
15.03.2017
Mỗi lần xa, quay quắt nhớ em
Nghe tiếng suối reo, thương về phía biển
Nhắc ngày, nhắc đêm mỗi lần em đến
Tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng bước chân
Mỗi lần xa, lòng chợt bâng khuâng
Nhớ con đường em đến trường đại học
Những nắng cùng mưa biết bao khó nhọc
Những đêm ôn bài buốt lạnh mùa đông.
Mỗi lần xa, sao mỏi mòn trông
Giọng nói thân quen, gốc cây hò hẹn
Hương bằng lăng và hoa mây bảng lảng
Tim tím lối về tím biếc người đi
Mỗi lần xa, như tỉnh như mê
Cứ khắc khoải, nôn nao bao mùa gió
Bão cấp mười hai làm sao xuống phố
Phòng trọ nghiêng chao, hiu hắt đèn khuya
Mỗi lần xa, anh mong sớm quay về
Làm con sóng ru hoài bao bờ bãi
Để được soi trong mắt nhìn đắm đuối
Làm câu thơ buồn lạc giữa thanh sương.
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Trăng sông Hàn –Thơ của Ngô CangTrần Khắc Tám , Nhà thơ của các em – Thanh Quế.Kết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị TĩnhĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn TiếngNỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh HùngTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangChùm thơ của Lê Khánh MaiVới mùa thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh Cô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Chiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore