Em đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

13.09.2017

Đêm bên dòng Đak Bla

Em thở bằng tình yêu của núi

Em thở bằng chiều dài xa cách

Đêm mờ sương

Em đánh rơi nỗi buồn

Em đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Em thở bằng huyền thoại Đak Bla

Về những người con của núi

Về những thác ghềnh bền bỉ

Về những đôi mắt nâu tròn

Về những vòm ngực vỡ

Đak Bla đêm trôi

Trọn một vòng tay với đất trời, nỗi nhớ

Đêm phố núi chùng chình

Đêm phố núi hoan ca

Bản hợp xướng của những đôi trai gái lỗi hẹn bên cầu

Dòng nước lặng yên.

 

Ngày em yêu anh

Sông Đak Bla cuồng điên ngược dốc

Em chảy trên mái tóc dài những lời thề

 

Vỡ vụn tia nắng tìm về bên dòng sông huyền thoại

Đêm quánh đặc cà phê

Có tiếng vĩ cầm vọng từ hoàng hôn

Em đánh rơi tình yêu bên dòng Đak Bla

 

Đêm hợp hôn

Trong ký ức về những con đường dốc nắng

Trong những bộn bề ghềnh thác phù du

Em đánh rơi nỗi nhớ bên dòng Đak Bla.

 

N.T.A.Đ