Chớm xuân…- Thơ Lê Huy Hạnh
23.08.2016
Anh ơi
Vậy là mùa xuân đã lại về
Âu lo
Bộn bề
Sâu lắng
Gịot nước mắt những đêm buồn
Đêm trắng
Có khoé môi cười
Long lanh mưa xuân
Anh ơi
Lối ngõ em về chẳngcòn thấy chông chênh
Ngỡ như nghe tiếng bàn chân nhẹ bước
Trái tim lỗi nhịp
Hát lời bâng khuâng
Về sông quê trong trẻo vô ngần
Lời mẹ ru bao đời tần tảo
Thương bàn chân cha bươn trong giông bão
Làm nên mùa vàng
Anh ơi
Trong con gió mênh mang
Thoang thoảng hương đồng cỏ nội
Người lính trẻ trở về rất vội
Chiếc ba lô nặng trĩu những bức thư
Đồng đội gởi về cho cha mẹ,anh em, và người vợ trẻ
Cho người yêu đang gieo mạ đồng sâu
Gởi về thầy cô với một mái trường
Tiếng trống mùa thi cho lòng rộn rã
Anh ơi
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Những mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc ThanhTrước nhà em sông Vu Gia – Thơ Thanh QuếNgưng đọng – Thơ Lê Huy HạnhLít, người gác chắn can đảm - Truyện ngắn Ma Văn KhángXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc ThanhTôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân VịnhMón quà đắt giá - Truyện ngắn Bùi Đê YênĐôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngVị tướng già - Thơ Anh Ngọc