Câu hát ngày xuân – Thơ Bùi Công Minh
10.11.2015
Chưa nghe em hát bao giờ
Mà anh cứ đứng lặng chờ tiếng em
Cánh màn khẽ động, rung lên
Mở loang tiếng hát mông mênh đất trời
Đêm mùa xuân đẹp tuyệt vời
Câu hát xinh, cả mặt người cũng xinh
Em xinh em đứng một mình
Tiếng em vấn vít bay quanh dòng người
Chân em đã đến bao nơi
Mịt mù dặm đất, bao người đã quen
Nao lòng một điệu hò khoan
Chung chiêng quan họ nối làng quê xa
Tên người tên đất em qua
Lắng trong điệu hát mượt mà thẳm sâu.
Thương nhau mà áo chẳng trao
Trao nhau tiếng hát làm nao lòng người
Mai ngày tiếng hát xa rồi
Người đi gửi lại một trời-âm-thanh
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Bờ thực - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Giấc trăng – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào"Con chim xanh biếc bay về" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức ra mắt độc giảỞ ATM - Truyện ngắn của Quỳnh NgọcXa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công MinhGương mặt nghệ thuật Trương Vũ Thiên AnThơ Ngân VịnhÔng lão và con gà trống – Thơ Phạm Phát Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh Giao mùa - Truyện ngắn Thục Quân