Tự tình với biển - Phùng Hiếu

06.07.2018

Tự tình với biển - Phùng Hiếu

..

Về nghe con sóng tự tình

Biển xanh, nắng sớm có mình có ta

Về chôn vùi khúc du ca

Biển, đời cũng lắm phong ba bão bùng

..

Về nghe gió thổi mông lung

Lao xao cồn cát, thông trùng điệp thông

Lắm người mộng tát biển đông

Lơ phơ đầu bạc tay không hình hài

..

Giấc mơ vẫn chỉ hoài thai

Sóng từng cơn vỗ, đời dài mấy hơi?

Thở ra hết nửa đời người

Hít vào mặn chát, còn lời sóng xô

..

Ngàn năm biển vẫn nhấp nhô

Ta oằn mình với xô bồ nhục, vinh.

                                                                                    P.H