Thơ Mai Hữu Phước

02.06.2023

Thơ Mai Hữu Phước

Tình yêu lính đảo

Anh lính đảo nơi này xa xôi lắm

Mỗi bình minh chỉ thấy ánh mặt trời.

Tiếng sóng vỗ ngỡ lời em đang hát

Mắt môi nào rạng rỡ những tươi vui.

 

Xung quanh anh chỉ toàn gió cát

Cát trắng bình yên và gió trong lành

Anh canh giữ đất trời nơi biển đảo

Như giữ tình em ở phía không anh.

 

Những đêm về đợi vầng trăng ló dạng

Ánh sao đêm như mắt biếc ân tình

Vì sao nào là mắt em ngày đó

Dõi nhìn anh theo nhịp bước quân hành.

 

Ngàn dặm xa nơi phố phường đông đúc

Em ngược xuôi trong bận rộn từng ngày

Anh canh giữ chốn tiền tiêu vắng vẻ

Em nặng lòng biển đảo phía chân mây.

Thư anh viết hẹn một ngày về phép

Đáy ba lô toàn vỏ ốc nghêu sò.

Nhớ tuổi thơ từng mượn làm sính lễ

Em thẹn thùng nhận báu vật trời cho.

 

Yêu mãi nhé một chàng trai lính đảo

Rất ga lăng nhưng cũng rất thật thà.

Ngày hội ngộ giăng hoa niềm hạnh phúc

Bao thương yêu đầy ắp phía quê nhà.

 

Cảnh sát biển

                               - Tặng những CSB trẻ Tàu 4038

Cảnh sát biển năm qua chưa về phép

Nhớ quê hương trong nỗi nhớ mẹ hiền

Nhớ khói đồng mỗi chiều lên êm ả

Nhớ lúm đồng tiền cô bé nhà bên.

 

Cảnh sát biển quanh năm nồng vị biển

Da ngăm đen nhưng đôi mắt sáng ngời

Ý chí thép dạ gan bền canh giữ

Biển trời này xanh ngát triệu niềm vui.

 

Nào ai biết có chàng cảnh sát biển

Những đêm trăng ao ước nụ môi cười

Mùa đông lạnh ước có bàn tay ấm

Ước mơ này riêng giữ một mình thôi.

 

Cảnh sát biển dù âm thầm biển cả

Tổ quốc Nhân dân ấm áp trong lòng.

Ôi tuổi trẻ đẹp gì hơn thế nữa

Năm tháng đi xa hạnh phúc về gần.

 

Mất sóng

                         - Tặng các bạn trẻ Hải đoàn 21

Có những đêm buồn vì mất sóng

Không thể “giao ban” với đất liền

Mong em thấu hiểu tình ta nhé!

Bao la trời biển nhớ liên miên…

 

Bình minh khơi xa

Ban mai rạng rỡ

Mặt trời đằng đông

Nhô lên gọi sóng

Cho ngày mênh mông.

 

Sóng vỗ mạn thuyền

Nghêu ngao ca hát

Đất trời bình yên

Biển nồng gió mát.

 

Ban mai khơi xa

Đẹp sao Tổ quốc

Bình yên chân trời

Nặng tình lính gác.

 

Những ngày bão nổi

Hiểm nguy rập rình

Ngăn quân xâm phạm

Biển đông giữ gìn.

 

Có anh lính trẻ

Canh đảo xa xôi

Lần đầu về phép

Mắt vui rạng ngời.

 

Bình minh khơi xa

Với người giữ biển

Giọng to thật thà

Hẹn ngày quán phố.

 

Tôi về anh ở

Mai mình chia tay

Nhưng lòng nhớ mãi

Chuyến công tác này.

Tháng 4/2023
M.H.P