Thơ Bùi Quang Thanh

02.06.2023

Thơ Bùi Quang Thanh

Ở đảo Song Tử Tây

Cách năm trăm cây số

(bằng Hà Nội - Quảng Bình)

Tàu chạy ba mươi tiếng

Nếu đi từ Cam Ranh

 

Song Tử Tây đẹp lắm

Đảo rất nhiều cây xanh

Dẫu đây là rốn bão

(Răng bão in thân cành)

 

Các bạn nhỏ trên đảo

Đều mặc áo thủy binh

Giữa trùng khơi nắng gió

Mà bạn nào cũng xinh?

 

Sinh ra từ sóng biển

Chưa từng biết đất liền

Đón khách lên thăm đảo

Các bạn thật hồn nhiên

Tung tăng cùng cô chú

Sà vào ông, vào bà

Bạn nào cũng lễ phép

Chắp tay khi nhận quà…

Chỉ vài giờ thăm đảo

Lại vội vàng chia xa

Những bàn tay bé xíu

Năm cánh xòe như hoa.

12/4/2023

 

Đảo Sinh Tồn Đông

Cụm Sinh Tồn nhiều điểm đảo

Sinh Tồn Đông là đảo to

Dáng hình tựa như quả trứng

Nửa chìm nửa nổi nhấp nhô

 

Từ trên trời cao nhìn xuống

Sinh Tồn Đông cũng có… đuôi

Đuôi đảo giống đuôi chú Sóc

Ve vẩy theo mùa gió khơi

 

Ở đây ít mưa nhiều nắng

Nhưng rất lắm cây Phong ba

Có cả nhiều loài quen, lạ:

Bàng vuông, Mù u, Dừa, Tra…

Rễ chúng hút toàn nước mặn

Thân chúng mọc từ san hô

Mà cho lá xanh cành khỏe

Giúp thêm vững đảo chắc bờ

 

Các chú bộ đội giữ đảo

Làm nhà mắc võng dưới cây

Biết nhiều kẻ gian nhòm ngó

Đảo xa cảnh giác đêm ngày.

13/4/2023

 

Trò chuyện với quả
bàng vuông

Lẫn trong sắc lá

“Kìa trái bàng vuông!”

Cậu ta ngượng nghịu

Trông càng dễ thương

 

Đêm qua chùm hoa

Đẹp ơi là đẹp

Trắng như sắc tuyết

Mịn tựa hồng tơ

Thế mà bây giờ

Quả bàng lấp ló

Da xanh dáng khỏe

Gân chéo góc vuông

 

Ơi này quả bàng

Cậu vuông vắn thế

Chắc là ý mẹ

Muốn cậu… đừng lăn?

 

Mẹ mình dặn rằng:

“Đảo cần bóng mát

Con đừng phiêu dạt

Chốn khác nghe con”

Những loại quả tròn

Chín, già rơi rụng

Lăn ra mép sóng

 

Gió dễ cuốn đi.

Bốn góc gan lì

Gió không lăn được

Bọn mình sẽ mọc

Trên đảo này thôi!

 

Chao ơi! Bàng ơi

Cám ơn cậu nhé

Biết nghe lời mẹ

Bám chặt Trường Sa.

Trường Sa, 10-15/4/2023

 

Sắc màu chiến sĩ hải quân

Ra Trường Sa nhiều cảnh đẹp

Trời xanh, biển biếc, đảo xanh

Mây trắng khoe cùng sóng trắng

Có chú Hải quân gác canh

 

Quân phục hai màu xanh trắng

Màu xanh của biển: tím xanh

Màu trắng của mây của sóng

Rất oai phong, vẫn hiền lành

 

Đầu chú đội mũ màu sóng

Dải mũ như đuôi yến xanh

Đuôi yến tìm - đo hướng gió

Lựa cho tàu thuyền lao nhanh

 

Mùa hè: quần xanh - áo trắng

(Phân rõ màu nước màu mây)

Mùa đông: biển trời một sắc

Chú thức cùng đêm cùng ngày

 

Lớn rồi chú vẫn mặc yếm

Để nhắc nhớ mẹ, nhớ quê?

Không đâu! Ngực vươn đón sóng

Chú chấp gió bão tứ bề

 

Nghìn năm biển quê dào dạt

Đảo là con mắt trùng khơi

Chú là trái tim của đảo

Yêu nhiều, chú Hải quân ơi!

Đảo Cô Lin, 13/4/2023
B.Q.T