Ngôi nhà cửa khép

25.03.2026
Đinh Huyền
nhưng tôi biết có loài hoa rất đẹp/ mỗi ngày tỏa hương nở bung cánh trắng/ vẽ lên nền trời mắt non tơ cỏ lá/ nồng thơm và dịu dàng

Ngôi nhà cửa khép

Con đường tôi vẫn thường đi

vẫn ngang qua ngôi nhà cửa khép

phố ngổn ngang căng đầy bảng hiệu

không ai bày hoa tươi

 

nhưng tôi biết có loài hoa rất đẹp

mỗi ngày tỏa hương nở bung cánh trắng

vẽ lên nền trời mắt non tơ cỏ lá

nồng thơm và dịu dàng

 

căn nhà bốn bức tường câm

xinh như hòm thư lâu ngày không mở

có tình yêu em hóa thân ngọn gió

căng tràn những khát khao

 

chiều nay tôi ngang qua

áp lòng trang thơ nóng chảy

mơ cơn mưa tan tầm

gởi về phía em màu bảy sắc cầu vồng...

(Tạp chí Đất Quảng tháng 3/2026)