Thơ Nguyễn Đức Hạt
19.03.2025
Đêm nằm nghe sóng vỗ/ Ngỡ là biển quê nhà/ Sóng nơi nào cũng thế/ Xôn xao lời thiết tha
Chia tay trong đêm
Nói gì hỡi ánh mắt xanh
Hỏi gì hỡi mắt long lanh diệu kỳ
Hẹn gì hỡi mắt chia ly
Xa rồi, biết nói những gì hỡi em
Ngỡ ngàng nhìn ánh sao đêm
Mà anh cứ ngỡ mắt em sáng ngời
Chia tay nói chẳng nên lời
Nhìn nhau chỉ thấy mắt cười trong đêm.
Nghe sóng vỗ
Đêm nằm nghe sóng vỗ
Ngỡ là biển quê nhà
Sóng nơi nào cũng thế
Xôn xao lời thiết tha
Sóng ru cho biển ngủ
Sóng thức dậy lòng ta
Tình thương và nổi nhớ
Như biển rộng bao la
Suốt ngày đêm sóng hát
Niềm thương nhớ khôn nguôi
Muối ai hòa trong biển
Để biển mặn muôn đời
Tình đôi ta đằm thắm
Mặn mà như biển khơi.
(Tạp chí Non Nước số 325)