Nghe chuông

06.05.2025
Vũ Quần Phương
Đánh thức chuông mà nghe ngân nga/ thức với ngân nga mà nghe tĩnh lặng

Nghe chuông

Đánh thức chuông mà nghe ngân nga

thức với ngân nga mà nghe tĩnh lặng

một tiếng im thăm thẳm

vang vào xương thịt ta

tiếng tắt rồi hay tiếng đi xa

tiếng lặng thấm vào miền không cảm thấy

chuông ngân nga trong xứ chẳng ngân nga

tiếng chuyển kiếp thành hồn trong cõi ảo

tiếng thành giọt sương lăn trong lá sen thơm thảo

tròn như viên ngọc khô

tiếng chuông bùng như tiếng biển sóng xô

rồì lặn xuống như nhựa run trong lá

như trăng lạnh hư huyền, như tiếng thở

nén hương trầm tịch mịch dáng từ bi

sông hay gió trôi đi

chuông tiếng ở lại đời, chuông ngân đi xa mãi

vạt áo gói hương chùa, tiếng chuông không gói nổi

tôi cúi đầu Mô Phật, để thơ

b u ô n g…

(baovannghe.vn)