Thơ Phụng Lam

04.02.2023
Chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI - Nguyên tiêu Quý Mão 2023, Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng gửi đến bạn đọc một số bài thơ của tác giả Phụng Lam - Hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng.

Thơ Phụng Lam

Khúc lưu vong bầy chim sẻ

 

Cứ ngỡ

bay quanh đời bầy chim sẻ

nhặt thóc đồng rơi

ra bờ sông uống nước

hóng gió thổi qua đồi

đậu vườn cà sân trước

 

Năm tháng đổi thay

thiên nhiên đổi thay

bầy chim sẻ đổi thay

cả âm thanh tiếng hót

 

Bay về đậu mái phố chóp lầu

thả lời vui hàng cây đường hẻm nhỏ

đêm đèn mờ đèn tỏ

điệu nhạc rốc xập xình

thâu canh vang tiếng cười men rượu

 

Không còn mổ hạt thóc đồng rơi

mổ lời nhạc rốc

không uống nước sông trôi

uống âm thanh cuồng loạn

không đậu cành tre còi

đậu ánh sáng ngọn đèn mờ ảo

 

Bầy chim sẽ cất lên tiếng hát lưu vong

làm tóc câu thơ bạc trắng

vàng lòng cây cỏ miền quê

đôi cánh mỏi chân trời xa vợi

mỗi cánh chiều khắc khoải thương về…

 

 

 

Nhớ Phùng Quán

 

Người xưa làm thơ thả xuống sông

để nhớ Khuất Nguyên

câu thơ ta thả lên trời làm mây

để tang Phùng Quán

 

Sinh thời

lúc vui câu thơ ông khà… vỡ tung ly rượu

khi buồn lòng ngậm ớt quên cay

 

Ra đi

quay về quá khứ

thế nhân đen trắng nổi chìm

nặng hành trang nổi chìm con chữ

 

Đọc lại bài thơ tình “Trăng hoàng cung”

có nụ cười, tiếng khóc

bâng khuâng…

 

Người sau nhớ ông

nhìn hạt bụi hồng

phía mặt trời mọc

hoặc nghe khói sương chiều rưng rưng!

 

Rượu quê

 

Rượu quê

dầm ngọn nắng quê

rạ rơm, cỏ dại bờ đê, trái bần

khúc ve rơi ngửa nong tằm

ủ men chờ đợi mùng năm trưa làng

 

Rượu quê

dầm sắc thu vàng

múi kim mẹ vá nhọc nhằn áo cơm

tiếng chim bịp đỏ hoàng hôn

giọt mưa ngâu thấm nguồn cơn thu vàng

 

Rượu quê

dầm rét ngọn bàng

ánh trăng run tiết đại hàn đêm đông

giấc mơ em gái mượn chồng

chiếu chăn màu lá diêu bông mỏi mòn

 

Nụ hôn cởi yếm cành non

đất trời vạn vật mở lời đón xuân

bỗng thèm hương vị men dầm

thả trôi mộng tưởng chén trần rượu quê.

 

Vỗ cánh ca dao

 

Chiều vắt vai

bước lừng khừng

tiếng chim vịt bước Bàu Mưng chao bèo

bay lên gọi

bay xuống kêu

tìm giùm ký ức cánh diều xa xưa!

 

Khói quê

níu rạ rơm

mùa

mò câu hát

quặn

đồng chua đất phèn

tay mòn cha tát nước đêm

tưới cây lúa khát trăng chênh vai gàu

 

Đàn cò

vỗ cánh ca dao

bay la lả

chở chiều vào cõi mơ…

Buồn vắt vai

bước bơ vơ

bỗng chân khựng đứng giữa bờ ruộng xưa

mẹ ơi! con khóc nhớ mùa

tháng năm bạc tóc vẫn chưa thành người!

 

P.L

(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)