Lập thu
06.10.2026
Chiều phía trời hun hút/ Anh có nghe bồi hồi/ Lời yêu nào buông khẽ/ Giữa bềnh bồng chơi vơi

Lập thu chưa anh nhỉ
Sao như đã heo may
Nắng còn luênh loang thế
Sao nhớ đã dâng đầy
Gió nghiêng chiều lối nhỏ
Lá vàng chưa kịp bay
Em nghiêng chiều qua phố
Nghe tim bỗng hao gầy
Gió nhón chân cửa ngỏ
Lá lạc bước bên thềm
Em gom đầy ký ức
Ước lòng mình an nhiên
Chiều phía trời hun hút
Anh có nghe bồi hồi
Lời yêu nào buông khẽ
Giữa bềnh bồng chơi vơi
Lập thu rồi anh nhỉ
Rồi sẽ lại sang đông
Heo may gom nỗi nhớ
Thành lửa ấm trong lòng...
(Tạp chí Đất Quảng số 13)