Bàn tay anh nắm chặt, bàn tay anh rộng mở - Nguyễn Kim Huy

08.12.2015

Bàn tay anh nắm chặt, bàn tay anh rộng mở - Nguyễn Kim Huy

Em biết không

Khi ngủ anh thường nắm chặt một bàn tay trên gối

Khi làm việc anh thường nắm chặt một bàn tay

trên trang sách

Như giữ chặt niềm tin yêu

Niềm tin yêu mỏng như lá lúa

Trên cánh đồng nhân gian

Em biết không?      

 

Và em biết không

Khi ngủ anh thường để một bàn tay ngửa ra trên gối

Khi làm việc anh thường để một bàn tay ngửa ra

trên trang sách

Sẵn lòng đón nhận một niềm vui

Niềm vui từ trên trời rơi xuống

Như giọt sương đêm     

Em có biết không...

 

Kiểm điểm giấc mơ

Những cơn mơ nối tiếp nhau kéo dài suốt đêm

Rạng sáng chợt tỉnh giấc

Nằm yên trên giường bình tĩnh kiểm điểm

Cho qua cho qua từng hình ảnh mộng mị

Vậy mà dậy rồi đi đứng cứ như trong mơ.

 

Nghe em hát về thời hoa đỏ

Mình gặp nhau cũng một mùa hoa đỏ

Cũng một mùa thao thiết tiếng ve

Em mười tám

Anh đôi mươi  

Bờ vai hanh hao

Nụ cười rạng rỡ

Ánh lửa nồng nàn trong đôi mắt sao khuya

Mình có nhau mấy buổi đi, về

Anh nhìn em

Em nhìn sân trường lá rụng

Chưa kịp thương đã giận

Chưa hiểu lòng nhau đã vội chia tay

 

Nhịp đời đi sóng dội thân gầy

Ngơ ngác mắt môi

Mình gặp lại nhau em tròn tuổi năm mươi

Tuổi năm mươi dạn dày

Tuổi năm mươi cay đắng

Tuổi năm mươi sâu nặng

Em cắn môi ghìm dòng nước mắt

Chảy cho tuổi năm mươi

 

Rồi em hát bài ca về thời hoa đỏ

Giọng khẽ khàng thôi vừa đủ để anh nghe

 

Em hát về một thời trong thơ anh em không có mặt

Em hát về trọn cuộc đời anh em có mặt bao giờ...

N.K.H