Tùy bút Phù Long - Đoàn Thanh Nhạ

11.05.2015

Tùy bút Phù Long - Đoàn Thanh Nhạ

Chợt chạm mình lên đất Phù Long (1)

Du khách ngỡ nơi này bán đảo

Cũng mũi tàu tựa mũi Cà Mau

“Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” (2)

Quăng quật ở đây, yên tĩnh cũng ở đây

Bờ bãi giao duyên hòa bóng núi

Du khách về đây nghe gió thổi

Cùng hoang vu trong nắng ba chiều

Thị tứ ẩn mình khiêm tốn bấy nhiêu

Gian chợ nhỏ bày toàn hải sản

Bùn cát chắt chiu thơm lòng con ngán

Chất đậm đà riêng của Phù Long

Đá cứng đất mềm in những  dấu chân

Chân đi lên rừng, chân đi xuống bể

Trước vẫn thế và bây giờ vẫn thế

Rừng núi ngàn năm,

                         cánh buồm cũng ngàn năm

Nước suối tựa miền sơn cước sơn lâm

Pha chút muối của nắng trời gió biển

Nơi đây giữa trùng khơi thuần khiết

Cuốn hút bạn bè du khách về thăm

Dừng bước sông Đồn (3) lòng sao phân vân

Xe nhiều chuyến dọc đường xuyên đảo

Tôi như có điều gì níu kéo

Bởi đôi mắt huyền cô gái Phù Long.

Đ.T.N