Thơ Nguyễn Hoàng Thọ

02.12.2014

Thơ Nguyễn Hoàng Thọ

Nguyễn Hoàng Thọ, sinh năm 1949, nguyên là giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng, từng tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của sinh viên - học sinh Huế - Đà Nẵng những năm1968 – 1972. “Những bài thơ thời sinh viên đấu tranh hào khí và lãng mạn của anh có giá trị thật đặc biệt - Vắt từng nắm cơm qua cửa ngục/Gửi người tình sa cơ… Ở tuổi đôi mươi, hồn thơ ấy dang đôi cánh ngạo nghễ và khát vọng chất ngất. Khi trở về bục giảng, trải qua biến động cuộc sống, thơ anh trở nên trầm tư, chiêm nghiệm. Nhưng trước sau vẫn một Nguyễn Hoàng Thọ, thơ là nhu cầu bộc lộ của kẻ sống hết mình với đời, với quê hương, với nghề, với người thương yêu nhất trong thế cách cầm cọ vẽ màu thời gian của riêng tác giả” (Nguyễn Minh Hùng)”.

Lần đầu ra mắt bạn đọc, tập thơ Phù sa rưng rưng, NXB Hội Nhà văn - 2014, tập hợp những bài tiêu biểu của hai phần thơ trước và sau năm 1975. Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông. 

 

Để thấy trong tim hồng lên dòng lịch sử

 

Thế nào rồi ngày mai

Anh cũng lên đường

Tay phấn tay khăn

Dạy bài lịch sử

Dạy hát dạy nói

Dạy cấy lúa trồng bông

Dạy biết Trường Sơn trùng trùng khí thế

Dạy con đường Hà Nội - Cà Mau

Rợp bóng cờ bay đất trời độc lập

Dạy mai sau biết cầm gậy gộc

Đánh đuổi tham tàn

Giữ nước giữ dân

Dạy mai lớn lên

Biết yêu người cách mạng

Vắt từng nắm cơm qua cửa ngục

Gửi người tình sa cơ

Dạy biết thêu từng chiếc khăn vàng lụa óng

Mùi châu thổ thơm thơm

Lau vết thương người anh hùng lỡ vận

Dạy con

Thấy máu chảy lòng đau

Thấy bạo quyền

Không phải thu mình ngồi ngó

 

Có anh về

Trường làng tôi hoa thơm đầu ngõ

Có anh về đàn trẻ  bớt bơ vơ...

Có anh về mẹ tôi mừng trong bụng

Uống bát nước chè xanh

Cũng thấy ấm lòng

Củ sắn miếng khoai

Mời anh chàng sinh viên trẻ tuổi

Tình Việt Nam rộng mở

Bù đắp lại những ngày bắn giết tanh hôi

Có anh về

Cùng bác nông dân

Chung tay lấp hố hận thù

Đã mấy mươi năm

Bày ra trên đồng hoang, đền đài, chùa tháp

 

Với bàn tay còn thơm mùi nhiệt huyết

Hãy biến đồng cỏ thành mạ xanh

Biến chiến hào thành khu giải trí

Cho cô gái đầu làng

Gặp chàng trai cuối phố

Câu chuyện tình ngọt mật ca dao

 

Có chị về

Ngàn dâu xanh lá

Mở lớp bình dân năm tháng đợi chờ

Dạy cho người đi cày biết viết

Bày cách tính cho kẻ bán buôn

Sẽ thấy đẹp lên một trời Việt Nam ta tự chủ.

 

Mai đây ngày Việt Nam mới

Có cụ già đang đợi

Có đàn trẻ đang mong

Có chúng ta đang ươm mầm hy vọng

Cấy lên lòng nhiệt thành

Những chồi non rạng rỡ

Mai đây ngày Việt Nam mới

Lúa ngập trời Việt Nam ta ngạo nghễ

 

Mai đây ngày Việt Nam mới

Xin nhớ về dạy trường làng

Để thấy trong tim

Hồng lên dòng lịch sử.

                                           Huế tháng 8.1970

 

 

 

 

 

Đêm cuối đông

 

 

Mưa giăng mờ lối thung ngàn

Hiên tây trắng tóc trăng tàn nghìn khuya

Rét lên đêm rét xuống ngày

Chênh vênh chiếc cánh cò bay ngặt nghèo

 

Mù sương bên đỉnh cheo leo

Gót phiêu du chạm mây treo lưng trời

Chập chờn níu mộng rong chơi

Giấc xuân thấp thoáng trên mười ngón tay.

 

 

 

Thủy chung

 

Ai người

bạc tóc chờ nhau

ai người

cầm cọ vẽ màu thời gian

 

Ai đi

Về chốn mây ngàn

để ai

ôm bóng trăng tàn chờ ai

 

Dãi dầu

nắng sớm mưa mai

thủy chung

ai dựng

tượng đài ngàn năm...

                        N.H.T