Thơ Nguyễn Hoàng Sa

02.12.2014

Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Tìm

 

Tìm chi ?

Về lại chốn này

Chiều đổ bóng xuống hàng cây, sân trường

Bước đi nặng nợ con đường

Trường xưa ơi, mãi vấn vương một thời

 

Chừ về vịn nắng chiều. Rơi…

Đưa tay níu sợi mây trời. Lẻ loi !

Hình như

Trời sắp chuyển mùa

Hình như người ấy … cũng vừa qua đây

 

Hình như đất tỉnh – trời say

Giữa chiều đuổi nắng – gọi mây kín trời

Ngửa lòng hứng giọt mưa rơi

Giọt nào đầy, giọt nào vơi, giọt nào …

Mưa chi

Gõ đất cồn cào

Ướt đầm kỷ niệm, chênh chao nỗi niềm

 

Cuối chiều

Mưa lặng, gió im

Ta còn thơ thẩn mãi tìm. Tìm chi !...

 

 

Thoáng nhớ chiều hoang

 

 

Còn gì giữ lại cho nhau

Ngày thu trắng màu hoa sữa

Cành bàng rưng rưng thả lá

Xao xác gió đông

 

 

Tiếng trống trường

Xế

muộn

năm xa

Ai níu giữ âm vang

Chiều tan học

hoàng hôn bối rối đường về

 

 

Có còn ai ngoái lại

Lật mở tháng ngày

Tìm dấu chân lấp dưới cỏ cây

Bước lên bóng nắng

Chạm mùa tím bằng lăng

Vô tình dẫm lên kỷ niệm

Cũ mèm

Thoáng nhớ

Chiều hoang…

 

N.H.S