Mẫu hệ truyền thừa âm điệu Bu noong
Dã quỳ
Chuyên tình nàng H’ Linh
Gió đơn thân
đưa nôi thảo nguyên
ru dã quỳ…
lịm vàng sơn cước.
ầu ơ
đất đỏ mênh mang
hoa quên lòng đắng rực vàng dấn thân
vay rừng trả nợ loài ong, giọt mật nặng nghĩa Bu noong ân tình.
ầu ơ
thơm nắng mặt trời
trắng mưa ngày hạ xanh gầy trăng thu
sương giăng lưng núi sa mù chim rừng về tổ dã quỳ miên man.
rừng say nắng quái chứa chan
bazan phồn thực tháng Chạp dậy tình nóng hổi
mây xõa tóc lên ngưc trần của núi
Cà sa trời khoác lên đất từ bi.
mộ khúc vàng linh sơn chiêm bái
hồi hướng chuyện tình sơn nữ thảo nguyên.
Tháng Chạp
Tháng Chạp màu hổ phách
khô dòn
hạt cỏ trốn nắng ngủ mê
lang thang mặt trời dã quỳ vàng gió núi
năng lượng gốc truyền thừa từ kỷ tạo sơn
nham thạch phong hóa
tinh túy đất trời vị đắng hương cà phê
vẽ bùa tháng Chạp
Serépok sóng hát … ngược nước xuôi ngàn
con dốc nhoài ôm ngọn gió đi hoang
rừng khoác y vàng
quán tưởng
nắng rót mật vào ngày tháng Chạp
ngực em gái dậy thì
đêm tĩnh vật
hoài thai
trăng khát cuối rừng
mầm đất mơ xuân
nụ tháng Giêng nhú cành định trực
tháng Chạp… ngụ ngôn.
Âm điệu Bu noong
Nung k’roanh* gọi trăng lên núi
đêm cúng yàng
mừng lúa
lửa reo
chiêng mẹ gọi đàn
chiêng dì. chiêng cô. chiêng con. chiêng cháu chắt
ngân dài theo gió
dài theo suối
dài hơn cả đời người Bu noong
thập thùng lay thức núi Tà Đùng
ché rượu thơm men rừng đứng ngồi bên cây nêu
cần rượu vít cong bầu trời
linh cảm
sắc màu thổ cẩm
đất – nước – gió – lửa tương sinh
tiếng chiêng gọi yàng thần thánh
chiêng nối vòng xoang, tung tẩy ngực sơn nữ
G’lung** nghiêng
núi nghiêng
đồi nghiêng
nụ cười nghiêng đong đưa mắt lửa
Nau M’prinh*** xao xuyến tin rừng
trăng say gối đầu xuống núi
lửa ngủ
cần rượu còn trao tay
chiêng gọi nữ thần mặt trời
gọi gió
gọi mưa
hồn mẹ lúa thiêng đêm hội
tiếng nung
nhịp chiêng
ngọn lửa
mẫu hệ truyền thừa âm điệu Bu noong.
_______
* Tù và của già làng
** Ché quý ủ rượu cần dùng cùng Yàng
***. Hát giao duyên trai gái (Dân ca Bu Noong)
Mùa vàng
Vết tiền sử khắc vào vách hang C.8*
thâm u huyền bí đại ngàn
theo bước hồng thủy triệu năm
người Mông người Tày người Nùng về với núi Nâm Nung
với rừng nham thạch
gieo ước mơ
mần hạnh phúc lớn trên lưng đá
hoa bắp lay ngọn sóng K’rông Nô
lúa cúi đầu nhớ ơn người mở đất
ta gặt nụ cười
duyên dáng ước mơ rơm rạ
giọt nắng khuâng khâng trên má em hường.
____________
* Hang đá bazan, hệ thống hang động núi lửa Chưb’luk,( K’rông Nô- Đắk Nông) nơi tìm thấy di cốt hóa thạch của người tiền sử.
Thổ cẩm… truyền kì
Mặt trời cài hoa lên khung cửi của bà
nhà dài tĩnh lặng
sợi chỉ thơm màu núi màu rừng
sợi nắng
sợi gió
sợi bà sợi mẹ.sợi thương sợi nhớ rẫy nương
vai trần… kong tua* rung reng
mắt ban mai lấp lánh
em dệt giấc mơ con gái
rui tanh jang ao** sính lễ bắt chồng
***
Sắc cầu vồng
đường kỷ hà – hoa văn cội nguồn – thổ cẩm kể chuyện
biêng biếc ôm eo thiếu nữ lưng ong
đỏ mặt trời – cháy ngực con trai – khát vọng
tím ngực núi thơn cỏ sữa mẹ sinh tồn
ba zan… mắt cha suy nghĩ
trắng – đen… đời ông bà
***
Thổ cẩm Bu noong
thông điệp đất trời minh triết tổ tiên
mĩ cảm tộc người
chuị ơn
Đất – Nước – Gió – Lửa
tâm linh
khung cửi – khung trời mẫu hệ
truyền kỳ thổ cẩm
mẹ xứ sở trao truyền vẽ đẹp … vẹn nguyên
Bon Bu Đăk, Đăk Mil 4.2024
(vanvn.vn)
__________
* vòng tay bằng đồng
** váy, áo thổ cẩm (tiếng M’ nông), Cô đâu tự dệt tặng cha mẹ cha chồng ngày cưới.