Thơ Mỹ An

27.05.2024
Luống cày sấp ngửa thấp cao/ Lấp bồi giờ để cánh cò về đâu/ Cho câu thơ nhạt sẩm màu/ Giữa bùn đen luống cày sâu mấy đời.

Thơ Mỹ An

Cuối thu gặp mẹ

Chập chờn khói tỏa sớm trưa

cuối thu gặp mẹ nắng mưa chập chờn!

Mẹ đi chưa hết dặm trường

gửi quang gánh lại

ven đường về đây.

 

Vàng thu

 mộ mẹ nơi này

qua bao mùa lá rụng bay đi rồi!

Còn đây nắm đất bồi hồi

với vầng trăng khuyết bên đồi cỏ lau...

 

Dạo này mẹ có rét đau

mà sao gió thổi rát nhàu hiu hiu!

Hết thu trời gió lạnh nhiều…

cho con gửi tấm khăn điều áo bông

để ngày trở rét sang đông

mẹ ơi

ủ ấm

giấc nồng

trời xa…

 

Luống cày theo cha

Cha đi về với luống cày.

Bước chân lấm láp từ ngày xa xưa.

Luống cày nhòe dưới nắng mưa.

Bùn non hăng hắc gió đưa hơi nồng.

 

Thương cha xế bóng trên đồng.

Trăng lên ngấp nghé bên sông chưa về.

Đường cày muộn giữa chiều quê.

Mấy đời vẫn thế đi về theo trâu.

Chờ mùa tu hú gọi nhau.

Về thu lúa nếp phơi màu nồng thơm.

Cả đời sống với miếng cơm.

Mà chưa hiểu hết rạ rơm thế nào!

 

Luống cày sấp ngửa thấp cao.

Lấp bồi giờ để cánh cò về đâu

Cho câu thơ nhạt sẩm màu.

Giữa bùn đen luống cày sâu mấy đời.

 

Đau lòng hạt gạo cha ơi!

Long lanh như giọt ngọc rơi đất này.

Vần thơ con gói chiều nay.

Gửi bâng khuâng lại luống cày theo cha.

Tiên Phước,  tháng Tư /2024

 

Tiếng đập trầu

Lộp cộp

rồi cũng ly xa

còn đâu tiếng gõ của cha đập trầu.

 

Trầu khô

cau héo hắt sầu

Lộp cộp giờ đã về đâu... mất rồi...!

 

chỉ còn

cái búa mồ côi

miếng gỗ cô độc bồi hồi nằm đây!

 

Theo cha

về với đất này

lộp cộp theo gió mây bay lên trời.

 

Đau lòng

nhớ quá cha ơi!

sắt se

lộp cộp

một đời

theo con.

Đêm 11/3/2024

 

Tiếng chim hót trong mưa

Mùa thu lại đi qua

Mùa đông vừa thức giấc

Bên hiên nhà lất phất

gió đưa về mưa rơi!

Nghe lạ quá em ơi!

Dường như vừa tỉnh dậy

vài con chim xòe cánh

hót líu lo gọi bầy.

 

Tiếng hót trên ngọn cây

tiếng mưa trong vòm lá

nghe bồn chồn chi lạ

xao xác giữa trời mây.

 

Mặt trời đang ngủ say

chim về đâu lay lắt

nơi tàng cây bụi cỏ

biết có còn hay mất?

 

Nhưng tiếng chim vẫn còn

hót trong đêm mưa rơi.

Chờ

ngày mai

trời sáng

nắng

lên rồi

em ơi!

Mưa đông, 2023

(Tạp chí Non Nước số 315)