Thơ Bùi Xuân Mẫn

07.05.2024

Thơ Bùi Xuân Mẫn

Giấc mơ

Đêm

một thế giới huyền bí dậy lên

trong cô quạnh và im lặng

Suy tư

những tiếng tai không nghe được

hành trình đông đảo

của các vì sao

những cành cây lớn dần

và cỏ mọc lên

Đêm thật đẹp

Trong đời sống của sự vật

 

Đợi

các vì sao trên trời mờ đi

và ngày sắp đến

trước mắt mình con đường đã vạch, rõ ràng

là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất

Như ánh trăng trên bể thẳm.

 

Ngọn lửa

1

Ngồi nhìn thế giới

im lặng qua đôi mắt

và nghiền ngẫm ngọn lửa

như thể nó đang treo lên

 

2

Lắng nghe tiếng lách tách

ấm áp của những lưỡi lửa

Một ngọn lửa lạ

Cái im lặng cũng khác biệt

mang một ý nghĩa khác

Như đang tương giao

với toàn thế giới

 

3

Ngọn lửa không đốt cháy

mà đang sưởi ấm!

lửa cũng có thể cho

chứ không chỉ nhận.

 

4

Nhận thấy mình tin chắc thế nào

về một chuyện duy nhất

mà không thể chứng minh

Lập lòe sáng tối do ánh lửa

B.X.M